Hãy cầu nguyện cho tất cả nên công chính nên bác ái hơn

Sống Tâm Tình Mùa Vọng
 
“Anh em thân mến, luôn luôn trong mọi lời cầu nguyện của tôi, tôi hân hoan khẩn cầu cho tất cả anh em, vì anh em đã thông phần vào việc rao giảng Phúc Âm từ ngày đầu cho tới nay. Tôi tin tưởng rằng Đấng đã khởi đầu việc lành đó trong anh em, cũng sẽ hoàn tất cho đến ngày của Đức Giêsu Kitô.
 
Thiên Chúa làm chứng cho tôi rằng: tôi yêu mến tất cả anh em với tâm tình của Đức Giêsu Kitô. Điều tôi cầu nguyện bây giờ là lòng bác ái của anh em ngày càng gia tăng trong sự thông biết và am hiểu, để anh em xác định những điều quan trọng hơn, để anh em được trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Đức Kitô, anh em được Đức Giêsu Kitô ban cho dư đầy hoa quả công chính, hầu tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa”. (Pl 1, 4-6. 8-11).
 
********************************************************
 
Con người chúng ta sẽ không thông hiểu được những ý nghĩa đích thực gọi là Công Chính hay Bác Ái đâu trừ khi chúng ta mời gọi Thiên Chúa đến ngự trị trong tâm hồn, trong khối óc và trong trái tim nhỏ bé thiếu sự rung động đối với người anh em nghèo khổ bất hạnh, sống chung quanh chúng ta.
 
Vì Thiên Chúa Người là Đấng giàu lòng yêu thương và Người không phải là một bạo Chúa nên Người ban cho con người toàn quyền tự do là lựa chọn sống theo Người hay không theo; tuy vậy nhưng Người yêu thương chúng ta đến đỗi ở một lúc nào đó trong cuộc đời thì Người sẽ đích thân đến gọi cho chúng ta Trở Về. Để có thời gian được trở thành người hữu dụng, sống xứng đáng và có cơ hội đóng góp hơn cho xã hội con người bằng với những khả năng Chúa sẵn ban hay sẽ được ban thêm cho.
 
Những ai sống có Chúa trong cuộc đời thì đều hiểu Công Chính là gì? Có phải nó bắt nguồn từ sự Công Bằng mà ra hay không?. Nếu thiếu sự sống công bằng thì chúng ta sẽ trở nên những con người bất chính, bất công, bất lương tâm, bất lương tri, v.v… (tùy theo mức độ của từng người). Và nơi nào không có Công Chính ngự trị thì nơi đó xã hội con người sẽ vô cùng bất an vì cướp bóc, hỗn loạn trật tự, đằng đằng không khí hận thù và chém giết nhau ngày càng đông càng, nhiều.
 
Như chúng ta thấy thế giới hiện nay đang xảy ra chiến tranh trong nước và ngoài nước vậy. Vì cây Công Chính ngày càng bị bóp chẹt bởi thiếu vắng Thiên Chúa như thiếu đi nguồn nước trong lành để nuôi dưỡng muôn loài thụ tạo trên trái đất này nên nó bị khô cằn và dần bị chết đi. Tự hủy diệt từ con người cho đến mọi tạo vật khác vì chúng ta đã để cho chúng quỷ dẫn dắt đi đâu thì dắt mà không nhận biết rằng mình bị trói và bị chúng bịt mắt đưa chúng ta đến sự chết muôn đời.
 
Cũng thế, nếu con người sống thiếu đức Bác Ái thì sự dửng dưng trước tình người, chúng ta lại còn thua cả chúng thú dữ nữa là vì chúng đâu có nỡ ăn thịt con trong khi con người lại đi bỏ con và giết chính con của mình. Quả là đẹp thay nếu thế giới này ai cũng có lòng Bác Ái thì máng cỏ của Chúa sẽ trở thành nệm êm cho Chúa Hài Nhi Giêsu nằm, Chúa nhỉ!.
 
Lạy Chúa là Thiên Chúa luôn yêu thương chúng con, xin Chúa luôn đồng hành, phù trợ, sửa đổi, tha thứ tội lỗi và dẫn dắt chúng con được sống nên Công Chính, nên Bác Ái hơn để từ đó chúng con mới xứng đáng để được đón Chúa Con Giêsu giáng sinh trong cung lòng của mỗi người chúng con!. Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
8 tháng 12, 2018
 
 
 
 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts